Nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Trần Thị Thu Hiền

Thứ ba, 12/05/2009 00:00

Bà con xóm giềng tất bật lo chuyện hậu sự.  

(Cadn.com.vn) - Sáng sớm 11-5, người nhà phát hiện chị Trần Thị Thu Hiền (trú An Ngãi Tây 2, Hòa Sơn, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) vật vã với cơn đau nên vội vàng đưa chị đến quầy thuốc Tây của bà Nguyễn Thị Minh Hiếu tại ngã ba Hòa Sơn mua thuốc uống. Sau đó vài phút, từ hiệu thuốc Tây của bà Hiếu, chị Hiền được chuyển vào Trạm xá xã cấp cứu nhưng mọi việc đã quá muộn. Trước cái chết của chị Trần Thị Thu Hiền, nhiều người đi đường biết vụ việc, cạn nghĩ nên suy đoán và đồn thổi nạn nhân chết vì bị “sốc” thuốc.

Sau khi tiếp nhận thông tin về cái chết của chị Trần Thị Thu Hiền cũng như những dư luận đồn thổi xung quanh vụ việc này, lực lượng CAH Hòa Vang phối hợp với CAX Hòa Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tìm gặp một số nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân. Làm việc với cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Đệ - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hòa Sơn cho biết: “Khoảng 6 giờ 10 ngày 11-5, Trạm có tiếp nhận một bệnh nhân nữ với các biểu hiện bên ngoài như sùi bọt mép, da tím tái, các đầu ngón tay tím bệch, mạch không bắt được, huyết áp không đo được; trong miệng nạn nhân còn ngậm một viên thuốc màu vàng chưa tan...

Sau khi kiểm tra, cán bộ chuyên môn xử lý bằng phương pháp hô hấp nhân tạo nhưng không có kết quả nên thông báo tình trạng đột tử của nạn nhân để người nhà biết và đưa về mai táng”. Còn theo bà Nguyễn Thị Minh Hiếu - chủ quầy thuốc Tây cho biết, khi chị Hiền được chồng là anh Nguyễn Viết Trúc và chị gái Trần Thị Tâm đưa đến quầy thuốc của bà thì chị đã nằm trong tình trạng ngất xỉu, hỏi chuyện nhưng chị Hiền đều không biết. Qua kiểm tra sơ bộ, phát hiện huyết áp tăng, tim đập mạnh nên bà Hiếu chích vào vai chị Hiền 1 mũi thuốc trợ lực và cho uống 1 viên thuốc hạ đường áp, nhưng lúc đó miệng bệnh nhân đã cứng đơ, thấy tình thế nguy cấp, bà Hiếu liền huy động người nhà chở chị Hiền vào Trạm xá...

Bản cam kết của gia đình nạn nhân. 

Ngôi nhà của gia đình chị Hiền nằm trong con hẻm nhỏ, khi chúng tôi đến đã có đông người tụ tập. Họ tất bật lo toan cho người xấu số. Theo anh Trúc, chiều trước đó, sức khỏe chị Hiền vẫn bình thường, phấn chấn đi dự đám cưới, tối về hai vợ chồng còn đèo nhau đi thăm người thân. Đến 5 giờ ngày 11-5 thì chị Hiền kêu đau đầu, tưởng vợ bị bệnh như các lần trước nên anh Trúc vừa lấy dầu xoa, vừa mua thuốc về cho vợ uống. Tuy nhiên, lần này bệnh tình chị Hiền không có dấu hiệu thuyên giảm mà chuyển sang nguy kịch... Làm việc với cơ quan chức năng, anh Trúc và ông Trần Sự (cha ruột chị Hiền) cam kết: Nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Hiền hoàn toàn do bệnh lý, không liên quan đến việc uống thuốc do bà Hiếu bán. Gia đình tự nguyện mai táng, không khiếu nại gì.

Như vậy, đến lúc này có thể khẳng định rằng, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của chị Hiền là do bệnh lý. Mặc dù gia đình nạn nhân không khiếu nại, nhưng cơ quan chức năng vẫn vào cuộc điều tra làm rõ, kết luận vụ việc nhằm tránh những thông tin dư luận không đúng sự thật. Song, từ vụ việc này cho thấy, mọi người dân cần ý thức hơn trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của mình. Nếu bệnh tình của chị Hiền được kiểm tra và phát hiện sớm để có cách điều trị ngăn ngừa thì đâu dẫn đến vụ việc thương tâm này.

Bài, ảnh: An Dương